Hi Vọng Bao La

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Tháng mười đến chưa cười mà đã tối
Ngày qua mau năm tháng cũng qua mau
Vẫn còn nhớ tháng mười hồi năm ngoái
Lạnh từng cơn hết tuyết tới mưa sầu !

Nay trở lại tháng mười như năm cũ
Người ra đi theo dĩ vãng trôi xa
Mất vĩnh viễn để cuộc đời thui thủi
Từng lá bay theo gió rớt la đà

Mùa thu sang làm hàng cây trơ trụi
Chốn hoang vu rải thảm khắp phố phường
Sống mải miết trên đoạn đường gió bụi
Kiếp phong trần lặng lẽ biết ai thương ?

Rồi sẽ lúc thu tàn đông giá rét
Thân bơ vơ bao phủ tuyết mịt mờ
Cây còn đó tưởng chừng là sắp chết
Đợi xuân về lá mọc khắp cành khô

Dòng thời gian luôn hững hờ ly biệt
Ta nơi đây ký ức tự xoá nhòa
Dẫu ở lại hay đi nào đã hết ?
Sự trên đời hi vọng mãi bao la

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized