Hi Vọng Thất Vọng

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Có một buổi chiều bao trông đợi
Mưa sa gió lạnh gác đơn côi
Người hẹn từ xa sao chẳng tới ?
Mây đen trăng khuyết dại hồn tôi

Từ độ thu sang ai hững hờ ?
Tình buồn nhỏ lệ ướt hồn thơ
Sương mờ giăng giăng ôi nhung nhớ
Lá úa rủ tàn cây xác sơ

Bao năm từ ấy mơ một cõi
Yêu thương âu yếm mãi bên đời
Chim ca hoa bướm say mộng thới
Ai nỡ đoạn lòng giấc lứa đôi

Bấy nhiêu hi vọng rồi thất vọng
Năm tháng qua rồi vẫn ngóng trông
Phương đi vạn nẻo còn manh mống ?
Xa tít chân mây cõi mênh mông

Cuộc thế lan man trong nỗi sầu
Thu về sống lại nỗi niềm đau
Nơi chốn xa xôi người có thấu ?
Tình ta thương nhớ rất đậm sâu

Sao nỡ tô nâu màu dĩ vãng ?
Trời buồn non nước một điệu tang
Gương mặt xưa kia còn mang máng
Trở lại đời nhau dẫu muộn màng ?

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized