Hãy Để Em Đi

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Hãy Để Em Đi

Hãy để em đi khi những tủi hờn
Chưa biến thành căm hận đắng cay
Hãy để em đi khi trời chưa tắt nắng
Khi bình minh còn hừng sáng ngày mai
Hãy để em đi khi đường về chưa xa cách
Khi giấc mơ về em vẫn thấy anh
Hãy để em đi khi nụ hôn còn ấm
Khi môi em còn mọng đỏ ngày xanh
Khi má đào chưa tẻ nhạt màu tê tái
Hãy để em đi khi mắt nhung còn vương màu nhớ
Khi gót hài chưa chậm buồn u uẩn thời gian
Hãy để em đi khi mùa đông chưa đến
Khi đàn chim nhạn vẫn về buổi hoàng hôn
Khi cô đơn chưa giày vò em một bóng
Khi tim em chưa thổn thức niềm đau
Hãy để em đi khi tình em chưa héo úa
Chưa nát nhàu quằn quại đêm thâu
Hãy để em đi khi thông còn đợi gió
Khi nấm mồ hoang chưa lạc lối ven đồi
Hãy để em đi khi hoa kia còn thắm
Chưa tàn tơi tả cánh hồng nhung
Hãy để em đi khi vẫn còn kỷ niệm
Vẫn nhớ hoài những chuyến viễn du
Hãy để em đi khi vòng tay còn vụng dại
Vẫn thẹn thùng ngây ngất buổi trao thân
Hãy để em đi khi hồn chưa tuyệt vọng
Chưa muốn gieo mình xuống tận vực sâu
Hãy để em đi khi con tàu chưa rời bến
Khi ga chiều chưa lẻ bóng buồn tênh
Hãy để em đi khi nhìn qua song cửa
Chưa biết thở dài tiếc nuối mối tình anh.

Triệu Nguyên Tâm
October 8, 2020.
Chưa phân loại
Uncategorized