Hạnh Phúc Ở Đâu Rồi?

Tác giả: Phạm Thanh Hà + Nhiều Tg

*** HẠNH PHÚC Ở ĐÂU RỒI? ***
Tìm chi em.. hạnh phúc có đâu xa
Xung quanh em trời vẫn xanh màu lá
Giữa hai ta dù muôn ngàn sóng gió
Chuyện trăm năm vẫn mãi sóng xô bờ
́
Hạnh phúc ta xây tự bao giờ đổ vỡ
Để đêm về mưa nức nở gọi qua
Có những lỗi lầm hai đứa chẳng thứ tha
Nên giờ cứ bôn ba tìm hạnh phúc

Có những khuya anh và em thao thức
Hạnh phúc ngay bên sao xa tận chân mây
Tìm chi em ... khi vụt khỏi tầm tay
Còn nuối tiếc để thêm ngày mộng mị

Trao đắng cay hai đứa có được gì
Trong suy nghĩ dật dờ niềm cô quạnh
Dẫu ngoài trời cơn mưa dầm đã tạnh
Sao niềm riêng cứ canh cánh bên lòng

Em đi tìm hạnh phúc giữa đêm đông
Sao chẳng thấy ánh nắng hồng trước mặt
Cho tình nồng vừa khơi rồi vụt tắt
Hạnh phúc không còn nên mắt lệ rơi tuôn.
******
Đường Hải
HẠNH PHÚC CÓ KHÔNG ANH? ***

Anh bảo rằng hạnh phúc chẳng đâu xa
Khi trời kia vẫn trong xanh màu lá
Dẫu cuộc đời có muôn ngàn bão lạ
Tình trăm năm tình vẫn mãi đợi chờ

́Hạnh phúc nào có dễ phải không anh!
Bởi bầu trời có bao giờ xanh mãi
Thời gian trôi có bao giờ trở lại
Lá thu rơi có cơ hội về cành?

Hạnh phúc giờ ta có thể không anh?
Đêm từng đêm ta giật mình hiu quạnh
Gần bên nhau sao tim mình vằng lạnh
Hạnh phúc gần hay xa tận chân mây

Hạnh phúc giờ chỉ còn lại đắng cay
Trong nỗi đau hay tình yêu rơi lại
Mưa đã tạnh nhưng lòng còn mưa mãi
Nỗi niềm riêng thao thức mỗi đêm dài

Ta có còn hạnh phúc ở ngày mai
Khi tim yêu giờ ghép từng mãnh vỡ
Khúc tình ca chưa cùng nhau hát trọn
Hạnh phúc còn gì ở lại không anh?
*****
Le Bong Sau

** HANH PHUC MONG MANH **

Ta tìm gì. ..ở thế giới ngoài kia?
Mà đêm đêm, cứ ngóng trông hoài vậy ?
Hạnh phúc thật sự ,còn chưa tìmm thấy
Thì mong gì... Cái ảo ,ước mơ xa ..

Mải miết bon chen ,cuộc sống ngày qua
Để thời gian ,vùi chôn đi lãng mạng
Men tình ái, vơi đi cùng ngày tháng
Cảm xúc yêu thương , ôi! tan nát rồi

Bán mặn nồng ,để mua lấy lợi danh
Và thế rồi, tình trở thành xa lạ
Khi giàu sang, ngoảnh mặt thì. ..ôi hỡi!
Mất hết rồi, tình cảm thuở ban sơ

Đời cho ai ,được trọn vẹn bao giờ
Va cái giá, khi quay về thực tại
Là yêu thương ,đã xa rồi mãi mãi
Hạnh phúc nào, tồn tại được đâu anh ?

Hạnh phúc thật ra, đang ở quanh ta
Nên hãy năm giữ thật chặt kẻo mất
Đó là yêu thương ,là tấm lòng chân thật
Là những sẻ chia ,hạnh phúc người đời..../.
Chưa phân loại
Uncategorized