Hàm Số Tình Yêu

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Hàm Số Tình Yêu

Em yêu anh giống như hàm số
Trục X, Y ngang dọc tung hoành
Vòng parabole quyện mất cả hồn
Mắt nai ơi ! Quá nhiều ẩn số.

Vành môi em hôn cả ba chiều
Chiều thứ tư chân dài em bước
Không gian này có bóng hình anh?
Gọi tên em âm thầm anh nhớ.

Hay người tình tư bản đang chờ
Đưa em vào hộp đêm sang trọng
Tim em như số không vô tận
Căn số nào đảo ngược tình em.

Anh tìm hoài không ra ẩn số
Chẳng biết rằng em có yêu anh
Em cười tươi nói anh dở quá
Tặng em iPhone mới em nói liền !

Anh biết em chẳng phải vì tiền
Nhưng không tiền làm sao sống được
Vậy sao không làm cô dâu mới
Đám cưới viền vương miện kim cương.

Em cười giòn nũng nịu eo thon
Hơi khó đấy thì thào em nói
Vì lên xe hoa em vẫn nhớ
Nhớ vòng tay nóng bỏng tham lam.

Nhớ tim em đập nhanh nghẹt thở
Nhớ nụ cười khó hiểu của anh
Nhớ bài thơ anh riêng viết tặng
Nhớ những đêm anh đón em về ,

Em ơi bài toán này anh xin chịu
Vì tình yêu không thể dối gian
Tình anh không hề mang ẩn số
Thương em hoài dù có quên anh.

Triệu Nguyên Tâm
February 25, 2021.
Chưa phân loại
Uncategorized