Hai Mươi Năm 3

Tác giả: Thiên Ân

HAI MƯƠI NĂM
Hai mươi năm ta gặp lại
Thời gian nước chảy đá mòn
Đôi cánh chim trời bay mãi
Bây giờ về đậu lồng son
Hai mươi năm quên đèn sách
Dung dăng dung dẻ chợ đời
Giọt lệ thời gian tí tách
Con thuyền tách bến ra khơi
Hai mươi năm đôi nét mặt
Vẫn còn tươi rói bóng hoa
Tinh nghịch , hồn nhiên, phá phách...
Bừng lên dấu lặng hiền hòa
Hai mươi năm trăng tròn , khuyết
Tiếng cười nghiêng ngả , giòn tan
Đôi mắt in sâu nuối tiếc
Xâu chuỗi yêu thương ngập tràn
Hai mươi năm ngày hội ngộ
Li bia ai cố rót đầy?
Lứa tuổi học trò nhí nhố
Trái tim ấm áp bủa vây
Hai mươi năm thời tóc gió
Bay đi ngang dốc cuộc đời
Phương trời đôi lời bỏ ngỏ
Lá vàng một chút phai phôi
Sáng 23/7/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized