Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mắng

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

***Mắng***??

Thân mình nửa khỉ nửa người ngơ
Trèo vẹo trên cây bỗng vẩn vơ
Mẹ bố tiên sư nhà mấy đứa
Bà đây đẹp đẽ tựa nàng thơ
Thanh tao dáng mảnh mà nho nhã
Yểu điệu xinh tươi khối kẻ mơ
Cắc cớ chi bay mang gán ghép
Rừng xanh bỏ mặc giữa chơ vơ

ĐTH Nhã Vy 22.06.18
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dâu Da Xoan & Hoa Xoan
  • Goá Phụ Áo Đen
  • Thoảng Hương Tình
  • ••mảnh Trăng Xa Xứ••
  • Mưa Về Phố Cổ (272)
  • Hoạ Mi Buồn
  • Chiếc Vé Tuổi Mơ
  • Tuyết Buồn
  • Khùng
  • Chiếc Lá Đỏ
Thơ tương tự
  • Mạng 3g (Tuán La Roja)
  • Mạng Ảo (Donna Mai Hồng Thu)
  • Mạng Ảo (Văn Đức)
  • Mạng Ảo Mơ Màng (Hoanghoon)
  • Mang Bóng Quê Hương (Hồng Dương)
  • Mang Buồn Đi Đổi Cái Vui (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Mang Cho Đời Vẻ Say Đắm Ngất Ngây (Mr.Smile)
  • Mắng Chồng (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Mắng Dê (Sa Thi)
  • Mắng Học Trò Dốt I (Hồ Xuân Hương)
Thơ bạn muốn xem
  • Đám Tang Không Thi Thể
  • Trăng Lặn
  • Ngẫu Nhiên Với Em
  • Nằm Nghiêng
  • Phủi Bụi
  • Tan Lớp Mây Mù
  • Đừng Đặt Tôi Vào Như Vậy.
  • Nhà Tôi
  • Trong Tim Ta Xuất Hiện Mối Nghi Ngờ
  • Mừng Lễ Phật Đản
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nam Nga - NN
  • Hoàng Xuân Sơn
  • Sglt
  • Bảo Giạng
  • Thiên Xứ Bình Minh
  • Đinh Thu Hiền
  • Đào Thanh Liêm
  • Hà Huy Sơn
  • Thủy Trang
  • Xuân Đán
©2025 - CungThuGian.com