Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mang Cho Đời Vẻ Say Đắm Ngất Ngây

Tác giả: Mr.Smile

Mang cho đời vẻ say đắm ngất ngây
Kẻ khác say sưa, quậy phá đủ điều
Không, bên chén rượu đầy tôi sẽ hát
Rằng cuộc đời thật đáng sống, đáng yêu.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Ca Dao (164)
  • Không Đề
  • Bức Tranh Cưộc Đời
  • Chính Là Em
  • Trăng Khuyết
  • Ơi Người
  • Em Là Tất Cả
  • Cơn Mưa Nhàn Hạ
  • Ca Dao (170)
  • Nhớ Mẹ!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Tế Xương
  • CHÂU NAM KIM MINH (KIM MINH)
  • Sông Hương
  • Luuly
  • Phùng Quán
  • Đuyên Hồng
  • Hồ Dzếnh
  • Trần Tuấn Ngọc (Ttng)
  • Hồ Văn Thạch
  • Âu Tú Vân
©2026 - CungThuGian.com