Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hai Mươi Năm Một Tiếng Cười

Tác giả: Hàn Lệ Nhân

Cảm ơn phân nửa cuộc đời,
Nhờ ai ai tiếc tiếc hoài ngày xưa.
Ngày xưa nói mấy cho vừa,
Ngày xưa nói mấy cho vừa tiếc thương.
Hai mươi năm hai nẻo đường,
Đâu đây thoang thoảng mùi hương tiếng cười ;
Hai mươi năm hai góc trời,
Đâu đây văng vẳng tiếng cười nồng hương.

Hàn Lệ Nhân
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mười Năm Một Chiều
  • Cuối Cùng Một Cuộc Chiến
  • Vết Sẹo Rên Đau
  • Nỗi Lòng
  • Mái Tóc Dòng Sông
  • Chiếc Áo Bằng Mây
Thơ tương tự
  • Hai Mươi Năm (Vân Minh)
  • Hai Mươi Năm (Triều Thiên)
  • Hai Mươi Năm (Thiên Ân)
  • Hai Mươi Năm (Sa Thi)
  • Hai Mươi Năm (Lần 1) (Thiết Dương)
  • Hai Mươi Năm 2 (Thiên Ân)
  • Hai Mươi Năm 3 (Thiên Ân)
  • Hai Mươi Năm Băn Khoăn (T.đ.n.thanh)
  • Hai Mươi Năm Chẳng Về Nam Hải (Lâm Hảo Dũng)
  • Hai Mươi Năm Lưu Lạc (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
Thơ bạn muốn xem
  • Lên Chức Ngoại 2
  • Lời Thề Cỏ May
  • Vỡ Một Cung Đàn..
  • Giữ Lại Tình Mơ
  • Tình Ta
  • 426 - Về Hưu
  • Đắm Một Thuyền Trăng
  • 1443 - Nghiệp Thầy
  • Mộng Cảnh Nợ Duyên
  • Đêm Khuya Vắng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Gia Hoài
  • N-minh
  • Phan Đình Ninh
  • Phieulang
  • Hoa Tím Xưa
  • Thiên Ân
  • Vũ Đình Trường
  • Thanh Mộc
  • Trương Đình Phượng
  • Nguyễn Vỹ
©2026 - CungThuGian.com