Đắng Cay Đời Mẹ

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Thăng trầm một nắng hai sương
Gai chông Mẹ lội đá đường Mẹ qua
Còng lưng gánh vác cửa nhà
Sải dài chân bước bôn ba tháng ngày.
Nhiều đêm khóe mắt nghe cay
Vì không ngủ được đọa đày xác thân
Bởi trong dạ cứ bần thần
Làm sao mua đủ mấy cân...khoai mỳ.
Ngày mai con trẻ đi thi
Tiền khô cháy túi lấy gì...con ơi!
Môi run nức nỡ nghẹn lời
Thương con đành chịu biết nơi "mô" tìm.
Cha con đã ngủ lặng im
Ngàn thu vĩnh biệt biết tìm nơi đâu?
Đắng cay đời Mẹ dải dầu
Gánh gồng nuôi trẻ trọn câu nghĩa tình.
Trần gian lắm nổi điêu linh
Đớn đau cam chịu riêng mình Mẹ mang
Đêm đêm lệ đổ hai hàng
Nhìn con..thơ dại...mà tan...nát lòng.
24.02.2016
Chưa phân loại
Uncategorized