Tác giả: Văn Hùng
Em ơi lấy chồng kĩ sư đi
Đào hoa ong bướm khó ai bì
Sáng chiều công trường tối say rượu
Vợ con bỏ đó chẳng lo gì
Em ơi lấy chồng kĩ sư đi
Đêm nằm ôm gối lệ hoen mi
Chồng đi công tác dăm ba tháng
Đơn côi gặm nhấm nỗi chia ly
Em ơi lấy chồng kĩ sư đi
Con chưa kịp lớn đã có gì
Chồng về phân trần thương em khổ
Lấy gì vài bữa đuổi em đi
Em ơi lấy chồng kĩ sư đi
Tuổi trẻ sung sức chẳng ngại chi
Rượu chè bia bọt chục năm nữa
Vợ con than khóc "Bố đừng đi !"
Đào hoa ong bướm khó ai bì
Sáng chiều công trường tối say rượu
Vợ con bỏ đó chẳng lo gì
Em ơi lấy chồng kĩ sư đi
Đêm nằm ôm gối lệ hoen mi
Chồng đi công tác dăm ba tháng
Đơn côi gặm nhấm nỗi chia ly
Em ơi lấy chồng kĩ sư đi
Con chưa kịp lớn đã có gì
Chồng về phân trần thương em khổ
Lấy gì vài bữa đuổi em đi
Em ơi lấy chồng kĩ sư đi
Tuổi trẻ sung sức chẳng ngại chi
Rượu chè bia bọt chục năm nữa
Vợ con than khóc "Bố đừng đi !"
Thơ tương tự
- Sư Bị Làng Đuổi (Hồ Xuân Hương)
- Sư Bị Ong Châm (Hồ Xuân Hương)
- Sự Bình Thường Trong Cuộc Sống Vô Thường (Đặng Hoàng Vũ)
- Sự Cảm Thông Hay Là Niềm Cứu Rỗi (Mr.Smile)
- Sự Cân Bằng Giữa Ánh Sáng Và Bóng Tối. (Mr.Smile)
- Sự Cân Bằng Thông Qua Đối Kháng Và Thay Đổi (Mr.Smile)
- Sự Cân Bằng Trong Từng Khoảng Khắc (Mr.Smile)
- Sự Cần Thiết Của Môn Học Làm Cha Mẹ! (Đặng Hoàng Vũ)
- Sư Cha & Tín Đồ. (Cong Chinh (CH2))
- Sự Chân Thành Tính Bởi Việc Sống Chậm (Mr.Smile)