Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sự Cảm Thông Hay Là Niềm Cứu Rỗi

Tác giả: Mr.Smile

Sự cảm thông hay là niềm cứu rỗi
Còn lại gì? lặng im chớ tìm chi.
Đừng xin thêm Thượng Đế điều gì hết
Mọi chân lý mở cho người phóng đãng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Mắt Chiều
  • Mái Tóc Trầm Hương
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1590)
  • Hãy Khóc Cạn Một Lần Đi Em...
  • Tôi Đến Đây Để Chối Bỏ Mọi Cái Tên
  • 541 - Mưa Tháng Ba
  • Người Tình
  • Lạc Nẻo Thơ
  • Nhớ Ai
  • Nhu Cương Đúng Thời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Thành Lanh
  • Không Biết
  • Thảo Phương
  • Đức Minh
  • Nguyễn Kim Hương
  • Kim Nhung
  • Dương Đoàn Trọng
  • HD
  • Nguyễn Ngọc Cảnh
  • Hoàng Lê Nguyên
©2025 - CungThuGian.com