Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sư Bị Làng Đuổi

Tác giả: Hồ Xuân Hương

Cái kiếp tu hành nặng đá đeo,
Vị gì một chút tẻo tèo teo.
Thuyền từ cũng muốn về Tây Trúc,
Trái gió cho nên phải lộn lèo.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đề Đền Sầm Nghi Đống
  • Qua Kẽm Trống
  • Đánh Đu
  • Vài Bài Thơ
  • Họa Lại Thơ Mai Sơn Phủ
  • Ốc Nhồi
  • Ngụ Ý Tốn Phong, Kí Nhị Thủ
  • Con Cua
  • Cảnh Thu
  • Cái Quạt Giấy - Bài 2
Thơ bạn muốn xem
  • Cõi Vô Hình
  • Ký Ức Xuân Thời - Kim Minh
  • Người Được Nói Đến Ở Những Bài Thơ
  • Khúc Đời... Trăng Sáng
  • Bụi Đường
  • Chiều Ghé Huyên Thuyên Chỗ Bạn Nằm
  • Thơ: Tôi Đi Tìm Em
  • Đắng Ngắt Cà Phê
  • Tương Tư Khúc
  • Lần Đầu Nắm Tay Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Như Phương
  • Trần Hoàng Vy
  • LÊ VINH
  • Xuân Quỳnh
  • Chiếc Lá
  • 7Tinh
  • Yên Dạ Thảo
  • Thi Lâm
  • Dạ Quỳnh
  • Khương Hà
©2025 - CungThuGian.com