Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sự Cân Bằng Giữa Ánh Sáng Và Bóng Tối.

Tác giả: Mr.Smile

Tôi thích bóng tối nếu không có vì sao thời gian sẽ không có
Nàng tiên cá cũng không một mình bơi trong không gian
Nên thời gian và không gian không thể tách rời nhau
Cũng như đời tôi sự cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Sự Cân Bằng Thông Qua Đối Kháng Và Thay Đổi (Mr.Smile)
  • Sự Cân Bằng Trong Từng Khoảng Khắc (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Chiếc Bóng
  • Đêm Hàn Giang
  • Khúc Tỳ Bà
  • Tại Sao ?
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (263)
  • Thiết Tha Tình Yêu Thao Thức Tấn Tuồng 1
  • Thương Người Và Thương Ta
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (831)
  • Chốn Cũ
  • Ngẩn Ngơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kiến Hôi
  • Nguyễn Đình Chiểu
  • Nguyên Tử
  • TAM MÃ
  • Lệnh Hồ Đạo Tặc
  • Trần Trung Ðạo
  • Trường Phong
  • Sâm Nguyễn
  • Thăng Trầm
  • Thắng Dê
©2025 - CungThuGian.com