Hai Mươi Năm 2

Tác giả: Thiên Ân

HAI MƯƠI NĂM
Hai mươi năm em sống trong nhung lụa
Gác tía , lầu son say bóng trăng hoa
Đêm ôm đêm anh ngồi khơi đốm lửa
Giấc mơ đá vàng khép mắt nơi xa

Hai mươi năm êm đềm trên bến vắng
Con sông xưa cạn nước tự bao giờ?
Qui luật tự nhiên mưa rồi chợt nắng
Con đường tình sỏi đá đã hoang sơ

Hai mươi năm trang thơ tình dột nát
Bèo giạt hoa trôi, ngơ ngẩn ngõ đời
Em phơi áo ,tình gọi mùa tan tác
Chim giấu mình trong bờ giậu mồng tơi

Hai mươi năm trời già nua răng rụng
Chân hoàng hôn lẻ bóng vạn đường chiều
Trái tim héo thôi ấp a ấp úng!
Tình chết dần trên mảng tối rong rêu

Hai mươi năm thoáng bay vào cõi mộng
Vay trả , trả vay một chút mơ hồ
Em mờ xa tâm hồn sâu khoảng trống
Lối đi về lá đổ sầu vu vơ

Hai mươi năm đâu chỉ là khoảnh khắc?
Tình lẻ bầy , mây trắng biếng lười trôi
Ẩn số tình yêu đâu là sự thật?
Đúng và sai mắc mớ âu chuyện đời!
Đêm 30/4/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized