Hạ Buồn !!!

Tác giả: Rin Nguyễn

Hạ ơi! Tím nỗi ru hời
Ta nghe trong gió bồi hồi, xuyến xao
Hạ này lại nhớ Hạ nao
Ngày này ta nhớ ngày nao gặp người!

Hạ về cu cậu lại vui
Hạ về em trẻ sẽ thôi đến trường
Hạ về nắng cháy trên nương
Hạ về ông bướm thôi nhường kiếm hoa.

Hạ buồn ta chỉ có ta
Hạ buồn ta chỉ nhìn hoa nhớ người
Hạ buồn, buồn lắm người ơi
Hạ buồn tím cả một thời yêu ai.

Hạ về cùng với nắng mai
Hạ về cùng với đêm dài nhớ nhung
Hạ về lại nghĩ mông lung
Hạ về phượng lại thẹn thùng rớt rơi!

Hạ buồn theo những sớm mơi
Hạ buồn theo khúc ru hời vấn vương
Hạ buồn vì vắng người thương
Hạ buồn phượng lại bên đường lẻ loi.

Hạ về buồn thế Hạ ơi!?
Hạ về nhớ lại một thời bấp bênh
Hạ về mang những cái tên
Đêm về chợt gọi chỉ ênh riêng mình!
Chưa phân loại
Uncategorized