Hạ Về Rồi Đấy

Tác giả: Rin Nguyễn

e có hay, Hạ về rồi đấy !
hoa cỏ thơ ngây, nắng ngập đầy
Mây trắng ngang bay, dường lơ lửng
Thả chút mộng vàng, trong gió hây

Hồn theo gió nhẹ, gởi vào mây
Trôi về nơi ấy, dõi mắt gầy
Lòng như mơ mộng, tình hoang phế
Thuở ấy xa rồi, thế nhân ơi !!!

Xuân qua Hạ đến Như Ai mời
Con ve Kêu mưa sầu rũ rượi
Anh ước tình mình mãi đậm sâu
Dù cho nắng Hạ có phai mầu
Vẫn mong tình mãi tròn duyên thắm
Hai đứa bên nhau đến bạc đầu
Rin Nguyễn 21/4/2017
Chưa phân loại
Uncategorized