Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gương

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Sáng ra nhìn gương thấy mình lạ
Cứ tưởng là ai vội cúi chào
Chợt nhận ra mình thân thiết quá
Tên mình quên khuấy lúc chiêm bao
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Cuội
  • Nắng Mưa, Mưa Nắng
  • Không Đề
  • Đừng Sợ Mất Ngủ
  • Đêm Không Chiều
  • Khóc
  • Lời Dê Cụ Than
  • Vừa Đi Vừa...sợ
  • Ru Người Trăm Năm
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ tương tự
  • Gượng Cười (Thiên Ân)
  • Gượng Cười (Hoàng Hảo)
  • Gượng Cười (Hồng Dương)
  • Gượng Cười Trong Nước Mắt (Xuân Trường)
  • Gượng Dậy Giữa Hoàng Hôn (Hồng Dương)
  • Gượng Dòng (Nguyên Hữu)
  • Gương Mặt Cuôc Đời (Thiên Ân)
  • Gương Mặt Em Rất Thánh (Trần Mạnh Hảo)
  • Gương Mặt Lăng Kính (Daocongdien)
  • Gương Mặt Một Người (Daocongdien)
Thơ bạn muốn xem
  • Lễ Chiều...
  • Cảnh Xưa Còn Đó
  • 186 - Khuyên Cháu
  • Im .
  • Giữa Dòng
  • Lệ Chi Hận Sử (16)
  • {tl} M, Nhớ Anh #4 !
  • Sai Lắm
  • Góc Tím
  • Sợ Vấp Phải Nỗi Đau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thanh Phong Thi Sĩ
  • Tất Tử Lợi
  • Phôi Pha
  • Nguyễn Thái
  • Sương Anh
  • Ấu Tím
  • Đoạn Trường
  • Thi Ngẫu
  • Đoàn Vị Thượng
  • Gel HD
©2025 - CungThuGian.com