Gượng Cười

Tác giả: Thiên Ân

GƯỢNG CƯỜI
Anh ơi có nhớ em không?
Tiếng lòng day dứt , tiếng lòng chua cay
Đường tình từ thuở chia hai
Đôi bàn tay trắng , trắng tay lỡ làng

Gượng cười nuốt lệ sang ngang
Éo le đè bóng trăng tan giữa trời
Bây giờ vật đổi sao dời
Gừng cay muối mặn năm mười trắng đen

Anh đi nham nhở hờn ghen
Qua rồi tắt lửa tối đèn có nhau
Thời gian mọc cánh bay mau
Nước trôi cuộn chảy qua cầu biệt tăm

Năm năm tình rụng mười năm
Cây trơ mắt lá chỗ nằm mốc meo
Bao phen chuột trốn tránh mèo
Ừ thôi dĩ vãng nhóc nheo ê hề!

Bóng anh khuất giữa câu thề
Nửa sầu em đếm chán chê nửa sầu
Đêm sâu thức trọn đêm sâu
Gió mưa rỉ rả nhuốm màu bi ai
Ngày 10/9/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized