Tôi Vẫn Đợi

Tác giả: Trần Trung Đạo

Tôi vẫn đợi từ cõi lòng sâu thẳm
Tiếng nhạc vàng ai hát giữa đêm thanh
Vang trong gió bài tình ca diễm tuyệt
Của đời tôi thuở ấy một màu xanh

Tôi vẫn đợi trên lối mòn dĩ vãng
Nghe rộn ràng đâu đó tiếng chân quen
Chiều tan học em về rung áo lụa
Là tình tôi sóng dậy cả trăm miền

Tôi vẫn đợi một mùa xuân tươi thắm
Một mùa xuân vang tiếng trống Hạ Hồi
Khi Nguyễn Huệ mang đại binh ra Bắc
Có nghe lòng ngây ngất tiếng thơ rơi

Tôi vẫn đợi những oan hồn vất vưởng
Không chùa hoang miếu cũ để nương thân
Ai đã chết cho bao người được sống
Cho bờ tre muôn thuở vẫn còn xanh

Tôi vẫn đợi bên giòng sông lịch sử
Một bầy chim lưu lạc bốn phương trời
Bỗng một sớm về đây gom góp lửa
Gieo mầm xanh trên muôn vạn nẻo đời.
Chưa phân loại
Uncategorized