Tìm Về An Yên

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Trái ngang trắc trở
Nghĩa nợ không thành
Còn gì đâu nữa hỡi anh
Mà mơ với mộng duyên lành kết se.

Người về bên ấy
Có thấy em đau
Cớ chi xé nát tim nhàu
Thôi đành chấp nhận mai sau khổ sầu.

Chàng đâu còn nhớ
Vụn vỡ trong tôi
Năm qua tháng lại rã rời
Âm thầm nén chịu lẻ loi riêng mình.

Bình minh hé sáng
Tỏa rạng khung trời
Bây giờ buông bỏ thảnh thơi
Yêu thương dâng trọn cuộc đời thiền chân.

Hồng trần vứt lại
Chẳng ngại bắt đầu
Chúc người hạnh phúc dài lâu
Ta luôn tịnh trí mong cầu tâm an.
21/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized