Gương Mặt Cuôc Đời

Tác giả: Thiên Ân

GƯƠNG MẶT CUỘC ĐỜI

Khi cuộc đời còn lặng tiếng im hơi

Những gương mặt bùi ngùi buông cảm xúc

Trái tim yêu thương ai đã đánh thức?

Bụi phấn bay rạo rực đường chân trời

Tiếng giảng bài ấm áp vội ra khơi

" Gõ đầu trẻ" đôi môi còn ấp úng

Muôn cử chỉ , vụng về ...đeo lúng túng

Những lo toan , tủn mủn ...chuyện đó đây

Những ngọt bùi , cay đắng... cứ giăng dây

Ngôn từ , đôi cánh bay vùng mơ ước

Phấn trắng , bảng đen ...cái nhìn quen thuộc

Thích làm duyên , chải chuốt với mọi người

Cần mẫn như ong gieo mật muôn nơi

Giọt hạnh phúc sáng ngời say đôi mắt

Góp nhặt tâm tư tiếng lòng chân thật

Tóc gió bay phảng phất ở ngoài hiên

Vẫn thấy em về trên lối ngoan hiền

Lời thỏ thẻ , chung riêng ai so sánh?

Những ấp ủ với nỗi lòng canh cánh

Thời gian trôi bẻ nhánh... vạn tâm hồn

Ngày 19/11/2019

Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized