Gửi Lời Chia Biệt

Tác giả: Lê Sáng

......GỬI LỜI CHIA BIỆT .....
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Có những chuyện tưởng chừng như nghẹt thở
Nghiệt sự đời làn sóng vỗ chênh chao
Ta làm gì tự mình hỏi TẠI SAO ?
Phải đón nhận những nỗi buồn ngang trái.

Em đã đến trong bầu trời nhân ái
Khi tột cùng anh nếm trải tình đau
Khi con tim anh vỡ nát vò nhàu
Em nhặt lại rồi khâu từng vết xước.

Kể từ đó em đan thành mộng ước
Vết rạn lòng rồi cũng được mờ phai
Chẳng hiểu tại mình hay tại vì ai ?
Em né tránh tuyết đông mùa nắng hạ.

Dẫu không muốn nhưng mảnh tình chắp vá
Mấy ai dùng mà bằng cả tình yêu
Gió thoảng qua cũng một sớm một chiều
Sẽ ngưng lại bởi đâu còn lá rụng.

Anh đã biết nên chẳng hề oán giận
Em cứ tìm hạnh phúc của riêng em
Hãy quên đi những giây phút êm đềm
Người tình hỡi, anh gửi lời chia biệt.

Quang Sáng. Ngày 14 _ 02 _ 2019
Chưa phân loại
Uncategorized