Gợi Tình ....

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Trong lồng ngực em
Đôi dây chì rả rít
Thổi phập phồng sau lớp nịt non tơ
Anh ở đâu …cơn gió thoảng bất ngờ
Chao đáy mắt và em thì vụn vỡ
Đôi môi anh nồng nàn hơi thở
Khép nép rơi vào môi em
Ngờ ngợ
Là gió hay anh?
Trái tim em dòng máu vỡ tan tành
Trong tro bụi em ươm chồi hóa kiếp
Đêm …em nồng nàn giấc điệp
11 về rồi cũng sẽ tàn theo năm tháng không anh
Anh trở về với em trong đêm tối mong manh
Tối u ám còn anh sao sáng thế
Đôi tay em cấu cào trong giọt lệ
Nhịp nhàng
Anh nâng em vào ngủ với giấc mơ
Nhịp nhàng em về trong những trang thơ
Nằm im không nhích nhúc
Sợ đôi dòng đời bên bàn chân gấp khúc
Từng ngón chân em …đan vào đêm lụy tục
Chờ cơn… đon đả…gợi tình…đêm vắng gió không anh…
Chưa phân loại
Uncategorized