Có Những Điều Anh Chưa Biết

Tác giả: Ánh Sương Mai

CÓ NHỮNG ĐIỀU ANH CHƯA BIẾT!
---------------------------------------------------
Có những điều chỉ riêng lòng em hiểu
Cảm xúc nào vay mượn của tha nhân
Như liều thuốc đi qua cuộc hồng trần
Tựa đang sống với cõi lòng tha thiết.
Có những điều chưa một lần anh biết
Em từng chiều nhặt nhạnh những ước mơ
Dỗ lòng mình sống lại nhịp tim trơ
Dẫu thổn thức trong vạn lần đau đớn.
Có những điều chưa một lần kịp lớn
Đã lụi tàn trong nắng hạn, mưa dông
Và cõi lòng thành sa mạc mênh mông
Khát cháy dạ nhịp tim còn thao thức.
Có những điều chưa bao giờ là thực
Mãi chỉ là những mơ ước viễn vông
Phải đâu mưa sẽ xuất hiện cầu vồng
Em lận đận giữa hai miền quên nhớ.
Có những điều vẫn hoài là cách trở
Tình xa rồi tim héo rũ chênh chau
Qua vạn ngày vẫn chỉ thấy hư hao
Thành đá cuội rơi bên đời lạc lỏng.
Có những chiều em một mình một bóng
Ngắm hoàng hôn trong vô vọng đời mình...
-----------------------------------------------
Ánh Sương Mai (30/4/15)
Chưa phân loại
Uncategorized