Cây Cà Na

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Cây cà na già nua rồi
Từ mùa nước nổi năm tôi ra trường

Tôi đi thỏa chí muôn phương
Nhưng lòng luôn nhớ quê hương của mình
Bề ngoài tôi kẻ vô tình
Nhưng đâu ai biết lòng mình xót xa
Yêu sao tán lá cà na
Thương quả mọng chín ngày qua đỡ lòng
Nhớ mùa nước nổi ngập đồng
Chiếc xuồng tí tẹo lòng vòng tập bơi
Trèo cây run cà na rơi
Nhảy ùm xuống nước gọi mời nhau ăn
Cà na chua lét ê răng
Vậy mà cả đám giành ăn tươi cười
Cà na đi vào lòng người
Cách xa vẫn nhớ một thời bên nhau
Cây cà na chết lòng đau
Ngày về khung cảnh đượm màu tang thương
Đời tôi lăn lóc bụi đường
Mang theo hình ảnh quê hương không rời
Thoại Sơn ơi…! Vĩnh Trạch ơi…!
Nhớ từng ánh mắt nụ cười thân thương
Đung đưa cây cỏ giọt sương
Chiều thu nhạt nắng vấn vương nghĩa tình

Một đời lang bạt phiêu linh
Tim tôi giữ mãi bóng hình cà na.


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Chưa phân loại
Uncategorized