Gợi Tình

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Ô kìa ! Một nữ gợi tình
Tới lui ỏng ẹo khoe hình vóc mai
Rồi xoè năm ngón bàn tay
Nắm từng nhánh đổ lắc đòi gió đưa!

Hỏi em! Em có! Có chồng chưa?
Có hiểu canh khuya ngọn thổi lùa
Khiến lạnh hồn sương, thèm bếp lửa
Rực hồng đốt cháy, bốc hơi mưa

Em mát, em tươi, em thướt tha
Phơi làn nét vẽ dưới trăng tà
Cho đêm gợn ánh, trêu sầu lặn
Kéo bướm quay về lượn vuốt hoa

Dòng sông êm ả nay từng đợt
Sóng biếc đong đưa, nhấp nhố hoài
Thuyền lắc lư chèo, bơi vội vã
Trên ngồi chao đảo, choáng say say!

Hỏi em! Em có thể nằm im
Có đủ hơi lâu để nén chìm
Khi sấm giữa trời loang vọng tới
Xé bầu tĩnh mịch, thẳng vào tim…

Bởi tôi là một kẻ đa tình
Dễ xúc động lòng trước dáng xinh
Dễ cảm, dễ yêu và… dễ hái
Quả hồng chin ngọt dưới lung linh

Tôi sẽ gieo em một nỗi buồn
Bởi hồn tôi gió, lắc lư chuông
Sau chuông chiều đổ, tôi bay nữa
Bỏ lại bờ tre…kẻ ngóng đường!


3/9/2016
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized