Gối Ôm

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Một Mình Ôm Gối

Bỗng dưng sao lại nhớ ai
Nhớ ai - ai nhớ kéo dài dài đêm
Sương buông giọt lệ bên thềm
Nhớ ai thềm cũng nhũn mềm như sương.

Ngảy thì muôn sợi vấn vương
Nắng đan sợ nhớ sợi thương mỗi chiều
Nắng chiều hỏi được bao nhiêu
Bao nhiêu cũng chẳng thấy nhiều ai ơi.

Những ai đi trọn một đời
Nhớ thương, thương nhớ lấy trời mà đong
Đêm nằm với chiếc giường không
Ai thương...ôm gối vào lòng mà thương.

Thanh Nga
February 14, 2022
BMT, Vietnam.


Gối Ôm

Đêm qua ôm gối một mình
Bỗng mơ thấy một bóng hình cô tiên
Hình như má lúm đồng tiền
Xiêm y lộng lẫy mắt viền lá dăm.

Một trăm con bướm ngày rằm
Bay về trong mộng con tằm nhả tơ
Hỏi người trong mộng câu thơ
Lỡ yêu tiên mất bây giờ làm sao?

Hỏi rằng có đủ chiều cao
Cùng tiên sánh bước tiêu dao tháng ngày
Hài tiên cao gót đêm nay
Hằng nga bóng nguyệt lung lay canh trường.

Thôi đừng ôm mộng tơ vương
Thương Nga không được đau thương sẽ về
Về đi ôm gối trong mê
Một mình gối lẻ trăng thề đêm nay.

Triệu Nguyên Tâm
February 15, 2022
Chiang Mai, Thailand.
Chưa phân loại
Uncategorized