Giọt Sầu Thu ( Tình Thơ Mùa Thu )

Tác giả: Mai Xuân Rin

Có giọt nắng giữa trời thu đi lạc
Giăng mây buồn rào rạc những cơn mưa
Chiếc lá vàng bỡ ngỡ cứ đong đưa
Con phố vắng dìu mưa về vội vã

Vạt chiều nghiêng trên hàng cây rệu rã
Vệt hoàng hôn lã chã những giọt ngâu
Phố đợi ai bóng ngả cũng nhạt màu
Phố nhớ ai sắc cồn cào tê tái

Thoảng hương thu bên nỗi lòng ngang trái
Khép mi sầu ngoái lại những hoài mong
Thu lắng đọng đợi giọt nắng về hong
Phố lặng thinh ôm bóng hình nức nở

Hạt mưa thu rơi nỗi niềm trăn trở
Nghe nồng nàng như nhịp thở con tim
Lúc dạt dào bỗng chốc hóa lặng im
Phố co mình nghẹn chìm trong khắc khoải

Vần thơ thu ngày mưa hằn hoang hoải
Phố mơ màng còm cõi đến mông lung
Đợi nắng về sưởi ấm giấc mơ chung
Vẹn tâm tư hồng khung trời mơ ước

Rồi ngăn ngắt giữa trời thu tha thướt
Thơ hay lòng
...Ướt át
...Giữa trời thu ?

Mai Xuân Rin
QNam 26/08/2017
Chưa phân loại
Uncategorized