Giọng Nói

Tác giả: Thiên Ân

GIỌNG NÓI
Giọng nói của em êm êm nhè nhẹ
Rót vào lòng muôn vị ngọt quê hương
Anh lắng nghe những âm thanh hồn trẻ
Giấc mơ con về ghé cạnh đầu giường

Giọng nói của em mơn man dòng suối
Sớm mai hồng chim đánh thức ghen tuông
Dấu tình môi ngoan in tròn không tuổi
Gió về ru những kỉ niệm vui buồn

Giọng nói của em khơi mùa nắng đẹp
Cung bậc bổng trầm gợn bóng du dương
Anh thẫn thờ làm thơ câu mở khép
Dáng gầy gầy mong manh như gió sương

Giọng nói của em khoan thai dìu dặt
Hương cuộc đời phảng phất vạn chồi non
Cụm xao xuyến nằm nghe ai thầm nhắc ?
Trộm cái nhìn vén khéo những ví von

Giọng nói của em sang thời xa vắng
Ta ngu ngơ tuổi lá quá dại khờ
Ai chớ quên ai gừng cay muối mặn?
Chân lạc loài muôn đoản khúc bơ vơ
Ngày 21/9/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized