Giọng Nói Ngày Xưa

Tác giả: Thiên Ân

GIỌNG NÓI NGÀY XƯA
Giọng nói ngày xưa như hờn oán
Mười năm lạc bóng một dấu hài
Thăm thẳm mù khơi đời chim Nhạn
Ta thời than thở bụi cỏ may

Giọng nói ngày xưa gieo mật ngọt
Ngọt ngào êm dịu một vần thơ
Bẻ nhánh tương tư chiều tỉa tót
Lâu đài nhền nhện khéo giăng tơ

Giọng nói ngày xưa trăm trang giấy
In bóng thời gian rớt bên thềm
Anh vốn đa tình thích giăng bẫy
Chiều chiều chiếc lá ngủ ngoài hiên

Giọng nói ngày xưa buông trầm ấm
Gieo mầm thương nhớ mọc đâu đây
Mười ngón tay ngoan ngày anh nắm
Miêu tả vài câu thon thon gầy

Giọng nói ngày xưa vào muôn thuở
Bay xa về tận bến sông buồn
Ta đứng ngẩn ngơ trên đồi cỏ
Lệ rỏ đôi bờ dầm dề tuông

Giọng nói ngày xưa đành lạc giọng
Bướm ong khóc muộn đóa hoa khô
Thầm nghĩ mười năm như chiếc bóng
Gặt hái mai sau chuyện mơ hồ
Ngày 10/7/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized