Gió Rét

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Gió Rét

Tháng hai trời trở gió rét đông
Rét lạnh mưa phùn trên sông vắng
Ướt đẫm vai gầy trải gió sương
Lê bước tương lai mỏi dặm trường.

Đêm qua thức giấc tàn cơn mộng
Gió rét từng cơn hú đỉnh đèo
Cuốn mảnh chăn đơn không đủ ấm
Nghẹn ngào hơi thở chậm dần đi.

Nhớ lúc mong em ở trường thi
Tiếng guốc khua vang lá đổi vàng
Mắt xanh trao khung trời kỷ niệm
Nhạt nhoà cánh bướm chết trên tay.

Cuộc đời anh một mượn hai vay
Đừng đến tìm anh trói buộc lòng
Năm tháng qua nhanh tình vô vọng
Em hãy về đi kẻo lỡ làng.

Em đừng níu kéo không duyên nợ
Có nghĩa gì đâu buổi chiều tàn
Lang thang cuối phố tìm áo tím
Áo tím ngày xưa đã muộn màng.

Dù sao cũng được chiều hôm ấy
Được lần đầu nắm lấy tay nhau
Đôi mắt thơ ngây mi rung nhẹ
Tim vỡ trong anh giọt máu đào.

Triệu Nguyên Tâm
February 22, 2022
Chưa phân loại
Uncategorized