Giết Người Trong Mộng

Tác giả: Thiên Lý

GIẾT NGƯỜI TRONG MỘNG

Làm sao giết được người tôi yêu
Đuổi áng mây đen phủ nắng chiều
Kéo gió mưa về...lên tiếng gọi
Đưa người ra khỏi chốn phiêu diêu

Người như ong bướm mãi say mê
Đánh mất niềm tin lỗi hẹn thề
Dứt bỏ ân tình, vùi quá khứ
Lòng ta buồn lắm, buồn lê thê

Đêm ngày thắt thỏm nỗi chờ trông
Gặp gỡ nhau chi để bận lòng
Khắc khoải con tim nghe trống rỗng
Nghẹn ngào..dõi mắt ngó mênh mông

Đâu rồi hình bóng của tình lang
Chỉ thấy cô đơn với bẽ bàng
Có phải yêu nhau là...dối trá
Thì xin thi tứ chớ mơ màng

Làm sao giết được NGƯỜI TRONG MỘNG (1)
Cho dẫu lòng đau đớn tột cùng
Cho máu bạc tình trôi khắp nẻo
Trùng dương dậy sóng, đất trời rung

Làm sao giữ được người trong mộng
Dù chỉ là mơ cũng ấm lòng
Gặp gỡ đêm về qua cách cảm
Như ngàn tia nắng sưởi trời đông

Than ôi! Tất cả chỉ phù du
Thăm thẳm tìm nhau giữa mịt mù
Mãi mãi trôi trong vùng ảo tưởng
Bóng hình bằng bặt đến thiên thu

Chú thích
1. Mượn câu thơ Hàn Mạc Tử
Chưa phân loại
Uncategorized