Giết Người Trong Mộng

Tác giả: Thiên Ân

“GIẾT NGƯỜI TRONG MỘNG”

Cảm xúc từ bài “ GIẾT NGƯỜI TRONG MỘNG” của nhạc sĩ Phạm Duy.

Đôi khi giấc ngủ chớm mơ

Giết người trong mộng con cờ vạch ra

Phũ phàng siết chặt thân ta

Giết người, ai giết , ai tha cho đời?

Chôn vùi tình nghĩa mù khơi

Trầu cau lạnh lẽo trắng vôi bạc lòng

Trách chi cái lũ bướm ong

Chẳng thèm ve vãn lòng vòng rỗi công

Giết người trong mộng đêm đông

Giết người trong mộng gió lồng cửa hang

Quỳ chân dưới gốc cây bàng

Ôm nghìn viên đá khóc than giữa trời

Tình yêu mua bán rao mời

Mấy ai sống trọn muôn đời đâu em?

Giết người trong mộng nhóm nhem

Ôi thôi tình đã về miền lá khô!

Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized