Giáng Sinh 2016

Tác giả: Peter Hy Tấn

Giáng Sinh buồn hay anh chẳng thấy vui?
Nhìn hoa nến đang sụt sùi, thỏ thẻ
Nơi Giáo Đường tâm tình dâng Thánh Lễ
Bước chân về chợt thấy lệ rưng rưng

Ngàn tinh tú đậu trên lá tung tăng
Lời Thánh Nhạc vừa nhịp nhàng đã tắt
Càng về khuya, không gian càng im bặt
Đọng lại đây ánh mắt lắm cung sầu

Anh bước đi lầm lũi giấu niềm đau
Thưa lên Chúa lời kinh cầu thắm thiết;
Những đơn côi, những u sầu, mỏi mệt,...
Chúa thương anh nên cất hết đi rồi?

Chợt thấy lòng bừng sáng, rạng niềm vui
Trong ánh mắt Hài Nhi nơi máng cỏ
Đêm bình an, bình an chi đến lạ
Em có nghe trời đất đã hoà chung?

Ôi linh thiêng, Ôi đêm thánh vô cùng!
Anh hứng lấy từng giọt sương thánh thiện
Càng thinh lặng thấy mình càng thương mến
Giáng Sinh này Người đã đến trong anh.

24.12.2016
Chưa phân loại
Uncategorized