Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giáng Sinh

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Chúa 1982 tuổi rồi vẫn thích làm con trẻ
Mỗi mùa đông Chúa lại được sinh ra
Anh đã lớn vẫn muốn em bồng bế
Trong máng cỏ chúng mình anh chợt biết oa oa.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Cuội
  • Nắng Mưa, Mưa Nắng
  • Không Đề
  • Đừng Sợ Mất Ngủ
  • Đêm Không Chiều
  • Khóc
  • Lời Dê Cụ Than
  • Vừa Đi Vừa...sợ
  • Ru Người Trăm Năm
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ tương tự
  • Giáng Sinh (Như Phương Khánh Chân)
  • Giáng Sinh (Tranmaingan)
  • Giáng Sinh (Trương Anh Thụy)
  • Giáng Sinh (Mây Lang Thang)
  • Giáng Sinh (Donna Mai Hồng Thu)
  • Giáng Sinh (Trường Phong)
  • Giáng Sinh (Trần Đức Phổ)
  • Giáng Sinh (Như Phương)
  • Giáng Sinh & Năm Mới Trời Tây (Hoanghoon)
  • Giáng Sinh - Nhớ Chị (YeuDieuLongNu)
Thơ bạn muốn xem
  • Đến Rồi Đi 3
  • Tình Quá Trẻ
  • Phượng Tím
  • Trăng Thương Xót
  • Xưa Em Là
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (38)..
  • 11- Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (7).
  • Mùa Xuân Và Mẹ
  • Sài Gòn Trong Mắt Tôi
  • Tình Sầu Mãi Vướng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Minh Phương
  • Kiều Giang
  • Chu Lai
  • -N3- Nguyễn Ngọc René
  • Hoài Vũ
  • Nguyễn Kim
  • Donna Mai Hồng Thu
  • Robert Frost
  • Tú Mỡ
  • Kiến Vàng
©2026 - CungThuGian.com