Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giáng Sinh

Tác giả: Mây Lang Thang

Mùa sao lại về giữa đêm đông
Thương về quê Mẹ quặn đau lòng
Tuổi thơ gửi lại phương trời ấy
Mang sầu viễn xứ nhớ mênh mông

Máng cỏ năm xưa lặng lẽ quỳ
Ngắm nhìn Con Chúa nét từ bi
Ước làm mục tử đêm đông ấy
Ấp yêu sưởi ấm Chúa Hài Nhi


MLT ;-))
7 Dec 2001
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Giao Mùa
  • Tim Đau
  • Yêu Lại Từ Đầu
  • Nếu Biết Rằng Em Đã...
  • Hoa Lục Bình
  • Tình Yêu
  • Hoa Ti-gôn Hai Sắc
  • Mảnh Nào
Thơ tương tự
  • Giáng Sinh (Như Phương Khánh Chân)
  • Giáng Sinh (Tranmaingan)
  • Giáng Sinh (Trương Anh Thụy)
  • Giáng Sinh (Donna Mai Hồng Thu)
  • Giáng Sinh (Trường Phong)
  • Giáng Sinh (Trần Đức Phổ)
  • Giáng Sinh (Trần Mạnh Hảo)
  • Giáng Sinh (Như Phương)
  • Giáng Sinh & Năm Mới Trời Tây (Hoanghoon)
  • Giáng Sinh - Nhớ Chị (YeuDieuLongNu)
Thơ bạn muốn xem
  • Việc Của Lá.
  • Bước Chiều
  • Mười Thương (Gia Tien)
  • Thôi Vĩnh Biệt!
  • Trả Lại Em Nửa Con Tim
  • Bến Trăng
  • Những Bông Hồng Tặng Mẹ
  • Đón Xuân
  • Giữ Gìn Sông Núi Dựng Xây Quê Hương
  • Gọi Trọn Tên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Quang Phước
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
©2025 - CungThuGian.com