Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giận

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Giẫn dỗi nhau rồi chớ gọi anh
Em đâu có nhớ chẳng làm lành
Nào vì gió lẫy vườn yêu mộng
Mặc kệ mây hờn ngõ ái tranh
Nũng nịu môi hồng xao xuyến phố
Nồng say má thắm ngẩn ngơ thành
Chiều buông yếm mỏng cho người đợi
Thắp rực xuân thì trống điểm canh.
Phạm TD Hương – 05/02/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cơn Mưa Bất Chợt
  • Lặng Nhớ
  • Em Sợ Lắm Những Câu Thơ Anh Viết
  • Chúc Xuân Hạnh Phúc
  • Xướng Hoạ Minh Hương 16
  • Ngẩn Ngơ
  • Hửng Nắng
  • Bâng Khuâng Ngọn Gió Bên Thềm
  • Màn Đêm
  • Chỉ Mình Ai Hiểu Khúc Tương Tư
Thơ tương tự
  • Giận (HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU))
  • Giận (Kim Trung)
  • Giận (Hoài Vân)
  • Giận (Hoa Thuỷ Vu)
  • Giận (Đỗ Ngọc)
  • Giận (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Giận (Trinhcamle)
  • Giận (Đỗ Mỹ Loan)
  • Giận (Trăng Quê)
  • Giận (Đỗ Mỹ Loan)
Thơ bạn muốn xem
  • Chuyện Tình Hòa Thượng
  • Nửa Vầng Trăng Riêng
  • Hoa Trinh Nữ
  • Em Có Phải Là Mùa Xuân Đến Muộn
  • Đan Mạch Thắng Peru 1-0
  • Thắm Thoát
  • Đánh Mất
  • Thơ - Bạn Và Ta
  • Anh Biết Mình Bâng Quơ 1
  • Em Là Sao Sáng Lung Linh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tiểu Tử HK
  • Như Nguyện
  • Cát Biển
  • Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh )
  • Songthhương
  • Chua Xong
  • P.NAM
  • PurpleSky
  • Thụy Hồng
  • Danh Giác
©2025 - CungThuGian.com