Giận Mùa Thu

Tác giả: Hồng Dương

Ngày em đến khi cánh đồng gieo nắng,
Hoa yêu đương nở cánh mỏng gió lay
Một mùa thu hương ngát đến mê say
Đêm trầm lặng sương bay trăng mờ ảo

Mùa thu đến cho cánh rừng thay áo
Lá đổi vàng nai đã lạc trên non
Vào đời nhau nên dư vị vẫn còn
Nai ngơ ngác đường mòn thu vội xóa

Mùa thu đó ngọt ngào thi vị quá
Em có hay anh hóa kiếp thần tiên
Hồn anh bay cho đến cỏi mây miền
Trăng êm dịu ngoan hiền như cô tấm

Đêm cởi bỏ những nỗi sầu thấm đẫm
Được bên nhau giữa cung gấm thu trao...
Chợt gió về mang hơi lạnh xanh xao
Anh hụt hẵng nỗi đau giằng xé mãi

Nghe hơi lạnh báo mùa đông tê tái
Thôi đi đi, ái ngại nữa chi em
Trả lại em, trả lại nét môi mềm
Hương tình cũ buồn thêm cho giấc ngủ

Tình yêu đó lặng trôi vào mưa lũ,
Mùa thu ơi tóc phủ trắng nhớ thương
Mùa đông ơi lệ ướt tựa tơ sương
Ta hờn giận sầu vương mùa thu ấy...
Chưa phân loại
Uncategorized