Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giác Ngộ

Tác giả: Lê Huy Trứ

Mục đích của tu hành:
Phạm hạnh phải thành công
Việc đời phải hoàn tất
*
Sau khi bị giác ngộ:
Phạm hạnh vẫn chưa thành
Mọi việc vẫn chưa xong
*
Bây giờ mới giác ngộ:
Kiếp sau không cần làm
Không có chuyện gì xong
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cứ Tưởng
  • Đời Quá Đẹp
  • Tiểu Sử
  • Bất Tận Thông
  • Nhậm Vận
  • Tiên Nga
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Tân Hận Đồ Bàn
  • Tranh Vân Cẩu
  • Hồi Đầu
Thơ tương tự
  • Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
  • Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
  • Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
  • Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
  • Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
  • Không Lời (Tĩnh An)
  • Mắt Lá (Mường Mán)
Thơ bạn muốn xem
  • Gửi
  • Hẹn Nhau Chủ Nhật
  • Mùa Xuân Xanh
  • Lời Yêu Cho Em
  • Valentine Bưồn
  • Ánh Sáng Và Bóng Tối
  • Chờ Xuân !.
  • Một Buổi Chiều
  • Chim Sổ Lồng
  • Gởi Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Xuân Thái
  • Long Nguyễn
  • Hoàngnghi
  • Lê Thị Kim
  • Thieu
  • Lê Việt Hùng
  • Tâm Trạng
  • Lương Thiện Chiến
  • Giáp Việt
  • Khúc Niệm Từ
©2025 - CungThuGian.com