Giấc Mơ

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

***
Nếu một ngày cả thế giới ăn chay
Hàng vạn sinh linh sẽ thêm một ngày sự sống
Từ trâu bò cho đến loài sâu nhộng
Cơ hội để tròn bổn phận đến dương gian

Chúng tròn phận làm cha, làm mẹ trong đàn
Chúng có thể kịp để duy trì nòi giống
Dẫu một ngày thôi, nhưng thế gian lớn rộng
Đủ để chúng sinh giành cơ hội cho mình

Một ngày thôi! Cả thế giới yên bình
Đạn pháo ngừng rơi và bom nằm yên ngủ
Người lính trận cũng gối đầu ngơi nghỉ
Dưới tàng cây và mơ giấc mơ hồng

Đứa bé chào đời từ bao nỗi hoài mong
Khi giữa chiến tranh bỗng im lìm tiếng súng
Ông lão hiền hòa nhìn trời cao gió lộng
Thảng thốt giật mình, ôi nhân loại đẹp làm sao!

Con cá dưới sông, con chim nhỏ trên cao
Thỏa cánh tung bay, thỏa mình theo sóng nước
Chỉ một ngày mà bao điều có được
Từ đôi tay thôi giết hại của con người

Nếu một ngày...Ta trọn ven nụ cười
Xin thương xót thế gian ngàn tiếng khóc!
________________________________________
Chưa phân loại
Uncategorized