Giấc Mơ Loài Hoa Biển

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Giấc Mơ Loài Hoa Biển

Nếu có thể tôi sẽ chọn Vũng Tàu
Làm quê hương đến khi giã từ trần thế
Để về thăm lại biển Chí Linh
Bãi Long Cung hàng dừa lộng gió
Mặt biển xanh phẳng lặng như tờ
Con thuyền nhỏ khuất vào mây trắng.

Ai tới Vũng Tàu có nhớ bãi sau
Cây cao dọc đường lên tượng Chúa
Chúa dang tay đón kẻ viễn phương
Về đây nhé Vũng Tàu đang đợi.

Ở Vũng Tàu tôi quen người con gái
Nàng chở tôi trên chiếc Honda
Chiều hải đăng quanh co lên dốc
Mái tóc thơm nồng ngạt thở hồn tôi
Phút giây này xin thời gian ngừng lại
Cho tôi yêu nàng trái đất ngừng quay .

Xe vòng vèo tôi ôm eo nàng chặt cứng
Nàng hỏi tôi có sợ ngã không ?
Tôi trả lời tôi sợ lắm
Ngã vào nàng biết thuở nào ra
Nàng khúc khích cười nói nhỏ
Xin đừng đem tình em ra đùa giỡn
Em lỡ thương anh thiệt rồi .

Tôi với nàng quá nhiều kỷ niệm
Ngàn tấm hình chụp những chuyến đi
Những quán cà phê dài theo ven biển
Mặt trời hồng lấp lánh nước xanh
Nàng thật đẹp tóc huyền bay trong gió
Má ửng hồng đôi mắt ngất ngây
Để tim tôi bồi hồi ước nguyện
Một mái nhà người vợ thật xinh

Thế nhưng vào một sáng hừng đông
Nàng bỏ ra đi không lời từ giã
Hương nồng nàn bên gối vẫn vương
Bàng hoàng trong niềm đau tuyệt vọng
Tình vỡ nhanh bọt biển sóng xô bờ

Như hải âu bay về miền viễn xứ
Như loài hoa biển tan một giấc mơ.

Triệu Nguyên Tâm
October 4, 2020.
Chưa phân loại
Uncategorized