Gánh Hàng Rong

Tác giả: Phạm Thanh Hà

**** GÁNH HÀNG RONG. ****
Xướng: Phạm Thanh Hà

Trĩu nặng vai gầy mẹ ruổi rong
Trông đôi quang gánh tái tê lòng
Kiếp cò lặn lội nơi sông vắng
Thân nhạn miệt mài giữa bến không
Nẻo đến chân chùn lê mọi ngõ
Đường đi vai mỏi bước cùng đồng
Bao ngày tần tảo nuôi con trẻ
Trĩu nặng vai gầy mẹ ruổi rong....

@@@@@@@@@@@@

GÁNH HÀNG RONG
Họa: Phạm Thanh Hà

Oằn trên vai mẹ gánh hàng rong
Nắng dãi mưa tuôn thấy xót lòng
Cay đắng ngày đêm ai hiểu được,
Ngậm ngùi năm tháng kẻ mong không?...
Cô đơn lạc lõng từng góc phố
Lẻ bóng bơ vơ khắp ngả đồng
Mưu kế sinh nhai đời cực nhọc
Oằn trên vai mẹ gánh hàng rong.....

@@@@@@@@@@

GÁNH HÀNG RONG
Họa: Huynh Tinchung

Gầy gò nặng cõng gánh hàng rong
Dụi ướt thâm tâm nức nở lòng
Chớ ngại gian nan chưa quản động,
Chi ngờ khó nhọc chẳng nài không
Đi cùng ước vọng niềm tin thép,
Dẫn kết hoài mong nổi mộng đồng
Nhớ mẹ xưa đau dòng lệ nóng,
Gầy gò nặng cõng gánh hàng rong
Chưa phân loại
Uncategorized