Em Vẫn Cười Mặc Mưa Bão Trong Lòng

Tác giả: Mai Thúy Hải

EM VẪN CƯỜI MẶC MƯA BÃO TRONG LÒNG

Người bỏ em đi rồi
Em vẫn cười mạnh mẽ
Dù trong lòng quạnh quẽ
Vẫn cố chọn niềm vui .

Người bỏ em đi rồi
Theo ai tìm vui mới
Quên em nhanh và vội
Như người lạ từng ngang .

Thèm ánh nắng chói chang
Giữa trời trưa nắng hạ
Bước chân ai vội vã
Đến cho kịp đón em .

Đông về người ấm êm
Bên người tình mới gặp
Họ cùng nhau ôm ấp
Riêng em một mình em .

Nhốt mình với màn đêm
Òa lên khóc nức nở
Phải chi mình hết nợ
Em nên chọn mỉm cười .

Dưới khoảng lặng chơi vơi
Giữa núi rừng im ả
Em nguyện làm chiếc lá
Dù bão táp vẫn xanh .

Vẽ cho mình bức tranh
Không màu không nước mắt
Nở nụ cười rất thật
Dù muốn khóc trong lòng .

Thúy Hải
23-11-2017
Chưa phân loại
Uncategorized