Em Không Về Trước Cơn Mưa

Tác giả: Thiên Ân

EM KHÔNG VỀ TRƯỚC CƠN MƯA
Em không về trước cơn mưa?
Thế là ướt áo đường xưa dầm dề
Trời ru điệp khúc não nề
Mối tình ủ rũ xuống xề vốn lâu

Em không về trước rầu rầu
Ai hong khô tóc nối sầu vu vơ?
Lược gương chải vạn bài thơ
Đưa tay hứng giọt tình cờ rụng rơi

Em không về trước lí lời
Cơn mưa phủ kín mắt , môi ...thuở nào?
Lìa cành chiếc lá lao xao
Âm thầm gõ nhịp nôn nao tâm hồn

Em không về trước đường mòn
Tình yêu dột nát mất còn gang tay
Đắng cay rớt đẫm bờ vai
Vẫn là em , chân miệt mài thoáng qua

Em không về trước kẻo là...
Cho muôn lạnh lẽo sờn da ...ngọc ngà
Gần xa tiếng vọng gần xa
Cơn mưa day dứt lệ sa nghìn trùng
Đêm 16/6/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized