Em Có Còn..

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

EM CÓ..

Em có còn thích hương lúa thơm
Lên đồi chín lịm những trái sim
Thích tiếng nhạn chiều bay xao xác
Ngắm ráng trời hồng tranh biến mây..

Em có còn thơm hương cỏ may
Ngấm mùi ngan ngái tuổi tung bay
Bắt gió bên đường trên chiếc lá
Chợt vụt vùng theo những cánh chuồn

Em có còn tin trong nhớ nhung
Rồi sẽ cùng về nơi luyến thương
Trăm năm dẫu cạn mòn sức sống!
Niềm tin hy vọng chẳng cạn mòn.

Em có còn ham mê trang cảo thơm
Lời thơ ý nhị gọi lòng trinh
Như gió gọi mây về góc biển
Thảo nguyên gọi nắng nhuộm sắc vàng

Em có còn say cơn mộng loan
Vơ hết ngàn sung bung gối chăn
Cho bất kham ngựa lồng lộn nẩy
Hết thảy phù du tiệc châu trần

Anh vẫn là anh giữa phố phường
Bụi bặm, ngặt ngằn.. cuộc xông xênh
Vẫn tin vào những điều tốt đẹp
Và vẫn tinh khôi.. mới như thường!

Đau đáu tình em chốn nhụy tình
Mơ cuộc hành quân tím mùa thương
Chiến tranh (nếu có) trong tình ái
Là sự cân lòng thom thỏm thơm..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized