Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Biết...

Tác giả: Trúc Giang

Kiếp phù sinh sắc lắm hư không
Biết tránh làm sao khỏi đắng lòng?
Đó kẻ bon chen trèo đỉnh lợi
Kia người hăm hở vượt cuồng phong
Muốn tìm sương ướt ươm tình thắm
Để trãi mây xanh ủ mộng hồng
Cho khép nỗi buồn nhân thế lại
Êm đềm thơ thẩn dưới trăng trong .
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Kể Chuyện Đời… Xưa
  • … Thì Thôi
  • Chiều Lang Thang
  • Chỉ Là Mơ
  • Khúc Đoạn Tình
  • Sao Anh Nỡ Bẻ Cành Mơ...
  • Xuân Và Nỗi Nhớ
  • Đợi Chờ…
  • Ý Xuân
  • Xuân Nầy…
Thơ tương tự
  • Em (Ưu Du)
  • Em (Lưu Quang Vũ)
  • Em (Đuyên Hồng)
  • Em (Vĩnh Hảo)
  • Em (Chiêu Hoàng)
  • Em (Đỗ Hồng)
  • Em (Phuongtim)
  • Em (Trần Hữu Nghiễm)
  • Em (Trang Saigon)
  • Em (Đỗ Trung Lai)
Thơ bạn muốn xem
  • Xin Dung Gap Lai
  • Xót Xa
  • Cảm Xúc Của Tình Yêu.
  • Ánh Trăng Vàng !!!
  • Ý Đảng Cộng Sản Không Phải Là Ý Dân , Ý Trời
  • Rừng Khóc
  • Ta Xin Viết Những Ký Ức Trong Ta Từ Khi Ta Quen Biết Em
  • Nụ Hồng Nở Thắm Mong Manh 1
  • Đành Vào Nơi Quên Hết
  • Ngày Em Đến
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ảo Mộng Hư Vô
  • Vương Đức Lệ
  • Ttd
  • Đoàn Văn Cừ
  • Đông Anh
  • Phạm Thiên Thư
  • Tinhbuon Cohoang
  • Ngô Tự Lập
  • Trần Văn Hiền
  • Hoàng Hải Hà
©2026 - CungThuGian.com