??‍♂️dứt Nợ Đời...?‍♂️?

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

??‍♂️DỨT NỢ ĐỜI...?‍♂️?
(Lục Bát+Song Thất Lục Bát+Bát Ngôn)
(Kỷ niệm ngày về hưu)

Chỉ là thơ thẩn ngại ngần
Nên thơ vương vấn hồng ân chữ về
Liền vần góp nhặt đê mê
Có đâu mà được cái nghề thi ca...
*
Chữ góp vận mặn mà tay viết
Cho vần tình tiếng Việt bay cao
Diễn ngâm nghệ sĩ ngọt ngào
Thả hồn vào giọng trăng sao nhả từ...
*
Là thơ thẩn tâm tư đúc kết
Qua những giờ mỏi mệt do cày
Thân hèn dân ruộng gặp may
Chữ rơi nhặt được tháng ngày lưu vong...
*
Yêu thơ Việt lưng nặng còng nối vận
Mấy chục năm mà lòng vẫn thiết tha
Tả khá nhiều về cái thuở ngọc ngà
Thời trung học đã mù xa ký ức...
*
Ta nào phải một thiên tài đúng mực
Chỉ vẩn vơ nên cố sức vui chơi
Nhờ chữ về góp vận tỏ thêm lời
Thành từng khổ cho chơi vơi trọn kiếp...
*
Ôi thi phú chẳng là do cái nghiệp
Vận thành thơ nên nối tiếp cho vui
*
Dở, hay .. cố tạo ngọt bùi
Hành văn trong sáng đẩy lui muộn phiền
*
Thơ về vận bám mơ tiên
Thoát rồi cơm áo gạo tiền phải lo...(1)

Nguyễn Ngọc René – Vùng Ngoại ô Paris – 22/05/2020

(1) Nhận được kết quả hồi báo cho hay lãnh trọn gói về hưu (đủ 40 năm hành nghề).
Chưa phân loại
Uncategorized