Gởi Gió Bay Đi

Tác giả: Thiên Lý

GỞI GIÓ BAY ĐI

Em ngồi chép bức tình THƠ
Trao người viễn xứ lòng bơ vơ sầu
Trời Thu rưng rức mưa Ngâu
Sông Tương xuôi mãi môt màu nhớ thương

Dưới trăng cuốc cuốc kêu sương
Ấy hồn Chế Chúa vấn vương tìm về
Nghẹn ngào ngồi khóc bến Mê
Ngàn năm huyền sử lời thề không phai

Nghe trong tiếng gió thở dài
Hay lời thương nhớ tiếng ai thì thầm
Sao như tiếng gọi ngàn năm
Ba sinh xưa đã sắc cầm tơ duyên

Vì đâu nên nỗi ưu phiền
Kẻ nơi Hán Quốc người miền Phiên bang
Chiều thu Quan tái biệt chàng
Gió mưa nức nỡ hàng hàng châu rơi

Lời thơ xin hãy đến nơi
Nhờ trăng đưa tới cho người tình xa
Cho nhau hai chữ mặn mà
Ngàn năm còn mãi đậm đà lời yêu

Ghim THƠ vào những cánh diều
Gió ơi bay đến những chiều nhớ nhau
Gởi thêm nhiều buổi nguyện cầu
Yêu nhau mãi mãi - bên nhau đời đời

Thiên Lý
22/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized