Đừng.............!!!!!!!

Tác giả: BS.Bạch Liên

Em ơi nếu đã phải xa nhau
Đừng khóc làm chi để nghẹn ngào
Đừng ôm kỹ niệm đừng thương nhớ
Hãy để ân tình như giấc mơ

Em ơi! Mộng đẹp đã tan mau
Cố nén niềm đau chớ lệ trào
Quên đi em nhé ân tình ấy
Ôm ấp làm gì thêm đắng cay

Người đã đi rồi em biết không?????
Đừng thương đừng đợi cũng đừng mong
Đừng cho nước mắt trào tuôn mãi
Đừng để trong lòng bao ngất ngây!
"....................................................... "

Sao nghe nhung nhớ vẫn quanh đây
Sao nghe đau buốt cả tim này
Tình ơi! xa nhé! Đừng mong đợi
Đành thôi cuối xuống để lệ rơi....
Chưa phân loại
Uncategorized